Nửa đêm nhận cuộc gọi từ cô hàng xóm, tôi bực bội tắt máy, nhưng sáng hôm sau thì hoảng hốt vì vợ đòi ly hôn.
Trước khi lấy vợ, tôi thường đi nhậu với bạn bè đến khuya mà không bị phàn nàn. Vợ tôi chỉ khuyên tôi uống ít và về sớm để bảo vệ sức khỏe. Nhưng từ khi sống chung, mỗi lần tôi đi nhậu, cô ấy lại khó chịu, gọi về sớm, khiến tôi cảm thấy mất tự do. Bạn bè thường chế giễu tôi sợ vợ, và điều này dẫn đến nhiều cãi vã giữa chúng tôi. Vợ tôi cho rằng tôi chỉ biết đến bạn bè, không quan tâm gia đình, trong khi tôi nghĩ cô ấy ích kỷ, không hiểu rằng sau khi đi nhậu về, tôi vẫn có thể làm việc nhà.
Tôi không thể bế con thì làm sao làm được gì khác. Khi công việc áp lực, tôi thường đi nhậu để giải tỏa. Nhưng không chỉ là ăn chơi, nhiều khi tôi cũng xây dựng mối quan hệ và ký hợp đồng trong những cuộc nhậu. Tiền tôi kiếm được cũng mang lại lợi ích cho vợ. Hôm trước, khi tôi thông báo không ăn cơm mà đi liên hoan, vợ lại gắt gỏng và bảo tôi đi nhậu quá nhiều. Nghe vậy, tôi tắt máy và chặn số cô ấy để không bị làm phiền. Sau khi nhậu đến khuya với bạn bè, tôi say quá nên đã ngủ lại nhà bạn. Trong lúc ngủ, điện thoại tôi bỗng réo lên.
- Alo... Chồng Linh phải không? Cô Hòa hàng xóm đây... Tôi bực mình tắt máy ngay. Chắc vợ mượn máy gọi tôi. Tôi không quan tâm, ôm gối ngủ tiếp. Một lúc sau, điện thoại lại réo, tôi tắt nguồn luôn. Sáng hôm sau, về nhà thấy cửa khép hờ và vợ không có nhà. Gọi mãi không thấy cô ấy trả lời, tôi mới nhớ mình tắt điện thoại. Mở nguồn, thấy tin nhắn: "Cháu vào viện XXX ngay nhé, vợ cháu đang nằm đó." Tôi cuống cuồng chạy đến bệnh viện. Đến nơi, thấy bố mẹ và hàng xóm đang có mặt. Mẹ tôi tức giận tát tôi một cái, hàng xóm thì lườm nguýt. Tôi hỏi chuyện gì xảy ra, bố tôi nói: "Anh không biết vợ có bầu à? Đêm qua cô ấy bị ngã, có thể sảy thai rồi."
Tôi sững sờ khi nghe tin vợ mang thai chỉ 2 tháng. Cô ấy vừa thông báo cho tôi hôm trước. Khi bác sĩ cho vào thăm, tôi vội vàng chạy vào nhưng vợ lạnh lùng quay lưng không nhìn tôi. Dù tôi năn nỉ xin lỗi, Linh vẫn không thay đổi. Hai ngày sau, cô ấy về nhà đưa tôi đơn ly hôn. Tôi cố níu kéo nhưng Linh kiên quyết từ chối, cho rằng nếu tôi ở nhà, cô ấy đã không phải trèo lên sửa bóng đèn và ngã. Giờ Linh xem tôi như kẻ hại con, khiến tôi hối hận vô cùng.
Source: https://afamily.vn/nua-dem-thay-co-hang-xom-goi-dien-toi-buc-minh-tat-di-nhung-hom-sau-thi-ta-hoa-vi-vo-doi-ly-hon-20210907185906038.chn